Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Nỗi Buồn Giao Hữu











lục bát
tặng Quang Minh

rồi anh về hút dấu đường
cùng dòng nước mắt nỗi buồn tan theo
sầu nghiêng cánh mỏi trên đèo
phi lao rung cọng gió đều trong cây

năm chữ
tặng Huy Đức

với một trời rực rỡ
một ngày mới bắt đầu
nỗi buồn từ cõi nhớ
trở về không bao lâu

bảy chữ
tặng Đỗ thị Hồng Liên

từ đó người về như cánh bướm
hai hàng khuynh diệp ngủ trong sân
con chim khóc nỗi buồn vừa chớm
tường vi động lá rụng bao lần

tám chữ
tặng Thụy Nguyên

ngày vui xa vời trên vai áo xưa
thôi xin đừng nhớ trời chưa sang mùa
ta loài chim lạ về trong nắng cũ
có nỗi buồn như cây lá đong đưa

xa
tặng Trần Thùy Mai

mai về cây lá ngậm ngùi
cây sầu đông tiễn chân người bước xa
cùng mùa lạ cuốn theo hoa
tôi đi lộng gió chiều qua cửa hồn

tặng Ly Ca

thôi bóng người òa vỡ
ở cuối đỉnh trời buồn
giữa một vùng tiếc nhớ
lá bay đầy hoang sơn.

                        thươngvũminh

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 39, ra ngày 5-12-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>