Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Chiều Tan Học















Như một thoáng bước Thiên thần lạc lối
Giữa nắng chiều vàng nhạt kéo lê thê
Bước chân son nhún nhảy khắp nẻo về
Chiều tan học như quần tiên mở hội

Chậm lại em đường về em chớ vội
Bước thiên di xin thong thả chút nào
Buổi chiều về nghe cây lá lao xao
Em có thấy một chút gì quyến luyến?

Chậm lại em, nghe thời gian luân chuyển
Giữa dòng đời hối hả chạy xung quanh
Nghe gió chiều nhè nhẹ thổi hiền lành
Nghe tiếng hót xôn xao bầy chim sẻ

Chậm lại em, bước chân xin rất khẽ
Để lắng nghe từng tiếng nói hư vô
Như thể rất xa, như rất mơ hồ
Nhưng nghe lại rất dẽ dàng tha thiết

Em học trò, ngày qua ngày mải miết
Bước chân chim em hai buổi đi về
Lối vào trường rực rỡ nét văn khuê
Em có thấy tương lai tô sắc thắm?

Tuổi học trò dễ thương sao quá lắm
Bút mực và sách vở đẹp sao đâu
Yêu làm sao dáng ngoan ngoãn nghiêng đầu
Bên trang sách thơm tho mùi giấy mới

Ý tinh khôi và lòng son phơi phới
Giữ hoài nghe cho đẹp tuổi học trò
Đẹp sao đâu, em dáng dấp âu lo
Mùa thi tới bài ôn chi lắm thế

Đẹp sao đâu và đáng yêu quá thể
Em cau mày quản bút cắn vu vơ
Nhanh đi em dòng đáp số đợi chờ
Em nắn nót và đóng khung ngay ngắn

Đẹp sao đâu trong sáng ngày trời lạnh
Bài giảng văn em dậy sớm soạn xong
Thầy Quốc văn hẳn phải rất bằng lòng
Em yên chí dùng điểm tâm buổi sáng…

Ngày nối ngày cùng với năm với tháng
Bước em đều cho sát với tương lai
Gắng nghe em, tuy đường vẫn còn dài
Nhưng chắc chắn em sẽ về đích điểm

                              *
  
Chiều tan học khi nắng vàng vụt biến
Lời dặn dò đã lẫn với hư không
Bước nhanh đi, cô bé của tuổi hồng
Ba má đợi với bữa cơm thân ái.


                                                   QUYÊN DI


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 200, ra ngày 1-5-1973)

Bìa của Vi Vi : Trầu Cau
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>