Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Lời Cho Thầy


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kính tặng thầy Phan Quang An,
giáo sư TH Hoàng Diệu BX)

Đêm nay sương lạnh phủ tâm hồn
Con thấy mơ hồ nẻo cô đơn
Đôi dòng xin kính dâng thầy cũ
Từ dạo xa thầy tin vắng luôn...

Thuở trước, ngày con mới tựu trường
Thầy trò kết lại chữ yêu thương
Những giờ phấn khởi và vui học
Thầy đã gieo mầm câu vấn vương...

Thầy bảo chúng con tập làm thơ
Bao nhiêu nét mặt cúi thẫn thờ
Không gian ngây ngất cùng cây cỏ
Cắn bút: con ngồi ru đỉnh mơ...

Từ đó con siêng học Việt Văn
Lặng nghe thầy giảng điệu trắc, bằng
Lòng con chớm mộng: làm thi sĩ
Bước đầu con bỗng gặp khó khăn...

Hay tin thầy đổi, chợt bàng hoàng
Cung buồn réo rắt gọi thênh thang
Con như chới với trong "huyền thoại"
Giọng thầy đâu đấy, vẫn vang vang

Con mất vui tươi của ngọc ngà
Chuỗi mộng bi chừ ôi xót xa
Con biết khi mô thầy trở lại
Tìm những tháng ngày trôi vụt qua?

Thầy nghỉ dạy con - nghỉ thật rồi
Còn đây trang vở trắng đơn côi
Bâng khuâng con đếm vần thơ cũ
Kỷ niệm êm đềm không pha phôi...

                                           TẠ LỆ VÂN
                                                 (Ba Xuyên)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 21, ra ngày 2-1-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>