Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021

Giữa Mùa Xưa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiều nay sao nắng về rơi đầy
Một trời hoa trắng ngẩn ngơ bay
Dường như em đứng mơ đầu ngõ
Là chỗ tường hoa ngập gót giầy

Ta sẽ hỏi thầm như là mơ
Mắt em có phải nắng se mờ
Hay em hong tóc dài đen quá
Cho nắng rủ về đây làm thơ

Ta đứng giữa trời giăng tơ vàng
Nghe lòng một chút gió bay sang
Ôi em một chút tình trong mắt
Có thấy gì không môi ngọc lan

                            ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 214, ra ngày 1-12-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>