Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

Thềm Xưa


 











tặng L.T.K.

Sương khói chiều nay ôi vây quanh
Ta buồn như mây về xây thành
Lối đường nhà em không nắng đổ
Ta nhớ trăm chiều cây lá xanh

Chân ai qua đó động bến chiều
Ta ngỡ tình vừa thêm cô liêu
Xôn xao chim mộng vòng gót ngọc
Mây xám trong hồn hay mây chiều

Tám hướng hoa giăng mưa rất hồng
Ta mơ ngày tháng chết trong không
Tơ trời ai dệt mà vương vấn
Ôi mắt em như mặt hồ trong

Chiều lá mưa bay cho tay buồn
Ta qua nhà em lối ngõ thuôn
Vườn lá nhà ai xanh quá đỗi
Mặt đất in mềm gót chân thương

Bụi mưa ở đâu mà giăng tràn
Chiều nay buồn ơi sao mênh mang
Giậu cúc còn vàng thêm nỗi nhớ
Thời gian trôi mất không âm vang

                                  ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 8, ra ngày 25-8-1971)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>