Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Giã Từ


 












Một ngày mưa bay trên tóc
Một ngày thôi hết nắng vàng
Một ngày xa rời lớp học
Cuộc đời ngó xuống mênh mang

Sáng nay có cơn mưa nhỏ
Bay qua thành phố buồn hiu
Thổi tung những hạt ngọc đỏ
Trên đầu đám cỏ dập dìu

Có con chim xanh rời tổ
Đi tìm đôi cánh thiên thần
Bay vào cuộc đời lố nhố
Lòng chim có thấy phân vân?

Bạn bè thôi còn mấy đứa
Như trăm sợi nắng chia miền
Bếp lòng ai còn ấm lửa
Giữa cơn gió lạnh truân chuyên?

Màu xanh màu xanh trên tóc
Có còn bát ngát ruộng đồng?
Mắt môi ngày nào mới mọc
Có còn trong buổi rạng đông?

Như nỗi cô đơn rất vàng
Rót vào lòng anh nhè nhẹ
Lá mùa thu mới vừa sang
Thả rơi cánh hoa be bé

Thì thôi giã từ tất cả
Buồn như ánh mắt lặng câm
Có một loài cây úa lá
Mọc lên trong đêm âm thầm

Khi qua ngôi nhà ngói đỏ
Có khung cửa sổ thơ ngây
Tình yêu với anh vạn ngõ
Làm sao anh biết tỏ bầy

Ừ thôi gửi hàng cây sứ
Dấu môi là nét hẹn hò
Ai mang tình yêu bất tử
Riêng anh chỉ thấy âu lo

Hương thơm những hàng sứ trắng
Gửi vào lòng anh nỗi buồn
Loang dần loang dần như nắng
Anh biết mình vẫn yêu thương

Thôi anh giã từ lần cuối
Dù vẫn giữ lại trong hồn
Có gì bình minh suốt buổi
Cho dù bóng nắng hoàng hôn?

Nhắp ly cà phê đen đắng
Lòng anh cũng chỉ thế thôi
Hình như trời vừa lên nắng
Thôi anh bước xuống cuộc đời

                                           GAMMY

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 31, ra ngày 5-8-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>