Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

Vàng Son


 












mai có mưa trên hàng thông lá sớm
ngày thu vàng nghe gió hát trong mây
chiều em về hoa nắng ngủ trên tay
ơi sinh nhật cúi đầu trong tiếc nhớ

chim có hót mừng tuổi hồng chớm vỡ
gió đưa hiền cây phượng vĩ ngoài sân
hoa úa tàn cho lá chợt bâng khuâng
chân guốc nhẹ gõ đều trên lối vắng

áo xanh bay ru mắt môi thầm lặng
tháng tám buồn xa hun hút bóng chim
mưa bay ngang giăng những sợi tơ mềm
như bài hát cho người đêm sinh nhật

em có khóc khi ngọc ngà thoáng mất
tóc thổi dài trên vai nhỏ bơ vơ
không lá vàng trang điểm tuổi ngây thơ
không nắng lụa may thêm tà áo mới

mang vào tim nỗi mộng mơ vời vợi
ngơ ngẩn buồn bên khung cửa mùa thu
gió quay về từng bước nhẹ vi vu
cho mắt khép từ đây trong lặng lẽ

buổi sáng hồng vang lời ca chim sẻ
nhưng nỗi sầu đã kết đọng trên mi
em có nghe trong tiếng nước nhu mì
âm vang cũ không còn lên tiếng hát

mùa thu cho lá vàng rơi bát ngát
chút hương buồn theo nắng ấm bay qua
giọt lệ nồng xin được ép trong hoa
mười bảy tuổi vàng son trên mắt biếc

                                    THƯƠNG VŨ MINH
                                        (nhóm Giao Hữu)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 158, ra ngày 1-8-1971)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>