Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Nắng Thành Phố












Muộn phiền khe khẽ đến trong mơ
Chiều hoang tắt nắng dáng em chờ
Tầm tay huyền thoại còn ôm kín
Phủ mất còn đâu tuổi ấu xưa

Nắng đã nhạt nhòa trên tóc em
Vu vơ giấu kín thoảng êm đềm
Phải chăng em đã tròn tuổi lớn
Thương nhớ làm sao thương nhớ thêm

Mong manh ghi khắc dấu du hài
Lãng phiêu em đếm bước chân ai
Giáo đường cùng với hàng hoa sứ
Em có đến thăm buổi sớm mai

Niềm tin ngày tháng thoáng như mây
Mắt em chiều vắng đã đong đầy
Ươm trong đáy mắt cho tròn mộng
Mộng đã xa rồi như gió bay.

                                          HƯƠNG DUYÊN

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 12, ra ngày 20-10-1971)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>