Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Biết Thuở Nào Quên



















Ru hồn em thuở xưa
Cao nguyên lạnh mấy mùa
Ru hồn em mộng tưởng
Cao nguyên buồn bơ vơ


Em đi trong gió bay
Áo em là áng mây
Em đi trong nắng sớm
Áo em màu mơ say


Em đi trên dốc núi
Em về trên đỉnh cao
Ôi đỉnh buồn gió hú
Ru hồn em ngọt ngào
 

Em chờ đêm lá đổ
Em đứng dưới cơn mưa
Thảnh thơi lần chờ đợi
Êm đềm trong giấc mơ
 

Em thương áo trắng trong
Trưa về trên bến sông
Em thương màu hoa nắng
Vàng son giấc say nồng
 
Ôi nỗi buồn không tên
Xin một lần mở ngõ
Ôi tuổi thơ êm đềm
Biết thuở nào em quên. 

Biết thuở nào em quên

                      Trần thị Phương Lan
                       (bút nhóm Hoa Nắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 210, ra ngày 1-10-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>