Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Còn Đây Xuân Hồng














Ba mươi
Âm thầm cơn nắng vỡ đôi
Chiều ba mươi Tết đất trời trở hương
Chợ tàn phố xá mù sương
Có hay mưa ướt trên đường về quê

Giao thừa
Đường Hoa Sứ, Quán Lữ Thê
Về qua bến bắc còn nghe bàng hoàng
Nửa đêm chờ gió mùa sang
Chở thêm đôi cánh mai vàng mừng xuân

Mồng một
Sớm mai rất đỗi ngại ngần
Dạo quanh vườn cũ mấy lần lá rơi
Hôm xưa én đã trả lời
Hôm nay khăn áo em xuôi hội hè

Mồng hai
Ngẩn ngơ em lễ theo me
Vòng hương trầm thoắt thoáng se se buồn
Nắng sang thắp lộc mười phương
Em nâng cành trúc dễ thương chẳng ngờ

Mồng ba
Vội vàng áo lụa hương tơ
Em đi trong cuộc đợi chờ đón đưa
Lên xe giữa nắng xuân trưa
Phố phường trường học vẫn chưa hãn tường.

Mồng bảy
Hạ nêu có pháo đỏ đường
Mặc vào áo trắng nghe thương ngậm ngùi.

                                                            NHÃ ĐẢO

                        (Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Giáp Dần, 1974)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>