Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Mùa Thu Xưa














Em nhớ khi xưa lúc thu qua
Khép nép em theo ngoại lên chùa
Ngày rằm tháng tám còn hơn tết
Người người trẩy hội dưới trăng mơ

Có lũ Tí con xách lồng đèn
Vui đùa khi ánh sáng vừa lên
Chơi đình, chơi đáo xong phá cỗ
Bánh Trung thu, mứt bí ngọt êm.

Từ sáng tinh sương ra chợ quê
Mua na, mua bưởi dưới cây đề
Mua đèn, mua nến hàng cô Bướm
Trưa xế mua xong rủ nhau về.

Buổi tối ra sân sáng em bày
Cỗ nghèo mua lúc xế chiều nay
Bưởi, na, lựu, quít và chiếc bánh
Ngắm gấu ăn trăng dưới trời mây.

Áo cũ em cất kỹ trong rương
Đem ra băng phiến nực mùi thơm
Thẹn thùng em ướm, em cười nụ
Giả lả ngoại than em nhớn lên.

Trăng sáng em theo ngoại lên chùa
Đường làng dương liễu gió đu đưa
Có cô gái Toét, thằng cu Nhớn
Theo em để "ta cùng lên chùa".

Tam quan chật ních, chùa sao đông
Em chờ khi ngoại lễ vừa xong
Cùng thằng cu Nhớn đi xem điện
Tháng tám lên chùa chao ơi đông

Tan lễ em theo ngoại ra về
Lòng còn ngây ngất lẫn đê mê
Trầm hương theo gió bay nghi ngút
Theo em ra mãi tận chân đê.

Và thấy vui sao con đường làng
Tốp này phá cỗ tốp ca vang
Ánh nến lập lòe như đom đóm
Nhẩy nhót đùa chơi giữa đồng hoang

Đường làng nay vẫn ngập hoa vông
Lớp lớp em vui giữa cánh đồng
Lạy Chúa mùa Trung thu vẫn sáng
Tháng tháng năm năm chẳng dứt cùng

                          THƠ THƠ (B.N Hoa Nắng)
                          Cho mùa Trung thu năm cũ

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 106, ra ngày 7-9-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>