Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Gửi Chút Dư Hương












Ngày xưa bảy tuổi con đi học
Me kêu dậy sớm mỗi hừng đông
Nhà mình xa lắm ngôi trường quận
Me dắt con đi ba ra đồng

Hai năm tròn me đưa me đón
Con biết cộng trừ, biết nhân chia
Một tối học bài nghe ba bảo
"Ngày mai trường quận chắc xa lìa"

Và mình lên tỉnh tuần sau đó
Con bỏ mái trường, bạn dấu yêu
Thằng Tư, con Lý chờ đưa tiễn
Bến xe lam vắng luyến lưu nhiều...

Ba bỏ nghề nông làm tài xế
Lưng còng phơi nắng buổi ban trưa
Me thôi giê lúa me buôn bán
Chợ chiều bung tóc rối trong mưa

Con mười hai tuổi vào trung học
Ba me ngày tháng vẫn gian lao
Bây chừ mười sáu con khôn lớn
Đã thấy trên ba tóc ngả màu

Tóc ba như màu sương bạc trắng
Đường lên trường quận mỗi hừng đông
Và mồ hôi mẹ hương nồng mặn
Con nhớ phân tôm trải ruộng đồng

Một chút ngọt tình yêu quê hương
Con gửi cho mây gió phố phường
Mang về trời cũ lời âu yếm
Tình còn yêu dấu dẫu ngàn phương...

                          SÓNG BẠC TRÙNG DƯƠNG

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 180, ra ngày 1-7-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>