Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Một Vì Sao Vỡ!


Thương nhớ VŨ CHINH
Một ngôi sao vừa tắt trên bầu trời Tuổi Hoa.


Vũ Chinh! Vũ Chinh!

Gọi tên Chinh giữa buổi chiều còn đầy máu lửa

Và đêm nay hỏa châu chắc sẽ rụng nhiều

và đại bác, và đạn đồng còn vang trong hồn đá hoang liêu

Và đất nước mình đang tiêu điều, đang đổ nát

Vũ Chinh ơi! Vũ Chinh ơi! Tuổi Hoa chưa tròn câu hát,

"Giấc ngủ của chim" (*) sao đã vội triền miên?

Mắt xanh hôm nao chưa thoáng chút ưu phiền

Sao khép kín, và muôn đời sẽ không còn hé mở

Này môi thắm, hôm nào gặp nhau Chinh cười bỡ ngỡ

"Sau đêm kinh hoàng" (*) chợt mím lại không còn nở nụ cười tươi.

Vũ Chinh ơi! Vũ Chinh ơi!

Đẹp làm sao đôi chín tuổi của đời,

Tiếng khóc, giọng cười, vần thơ, câu hát

Hiên ngang tiến giữa đường trần bát ngát

Và tương lai thơm ngào ngạt, lý tưởng đẹp sáng ngời.

Chớm bước vào đời, bao nhiêu tình ý vừa khơi

Chợt vụt tắt như một vì sao vỡ.

Chinh tìm "Tinh cầu lạ" (**) nơi nào khi vừa ngừng hơi thở?

Giữa Tuổi Hoa chắp cánh vút lên cao

Đường trần gian bao quyến rũ, ngọt ngào

Nhưng khó đi như trên "cầu tre lắt lẻo" *

Chán rồi sao Chinh? Chán cuộc đời bạc bẽo

Chém giết, tranh giành, thù oán, hờn căm ?

Đã muốn ra đi, thì thôi thế cũng đành

Nhưng xin được nhỏ giọt lệ thay cho lời vĩnh biệt,

Và thêm câu nói với tất cả chân thành tha thiết:

NGỦ ĐI CHINH! NGỦ BÌNH YÊN TRONG MỘT GIẤC NGÀN THU

Quyên Di

 (Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 87, ra ngày 15-3-1968)

___________
(*) Những tác phẩm của Vũ Chinh đã đăng trên Tuổi Hoa.
(**) Bút nhóm của Vũ Chinh.
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>