Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Em Đi Lễ



















Sáng thay tà áo mới
Ngọt ngào hương phấn bay
Mùi nhang trầm thơm ngát
Cành huệ nõn bàn tay

Em cùng me đi lễ
Bâng khuâng hồn trẻ thơ
Cỏ non quanh lối nhỏ
Dường như cũng say mơ

Bên đường hai hàng cây
Rủ bóng xuống đầy vai
Trên cây con chim nhỏ
Hót reo mừng nắng mai

Áo me mầu khói hương
Nhìn sao... thấy mà thương
Ngẩn ngơ lên tiếng hát
Me cười... xinh lạ thường!

Quanh co đường bôn chôn
Phố chợ nắng reo dòn
Vài người quen vẫy gọi
Em cúi chào luôn luôn

Me kêu : Nhanh lên con
Kịp buổi lễ đầu hôm
Chân em ríu rít bước
Đường lên chùa... gần hơn

Qua chiếc cổng Tam Quan
Nghe chuông mõ rền vang
Hồi chuông ngân thánh thót
Hồn em chợt bàng hoàng.

Rụt rè qua ngạch cửa
Em chìm trong khói hương
Me em thì thụp lễ
Dưới tòa sen chín từng

Bâng khuâng em khấn nguyện
Những cầu xin tuổi thơ
Me nhìn em âu yếm
"Chao ơi là mộng mơ"

Em theo me ngập ngừng
Vào chùa trong lễ mừng
Nghe như quanh em hát
Lời chim muông ngàn cung

Bên chùa trong tấp nập
Bát ngát mùi cơm chay
Me mỉm cười "Lộc Phật,
Ta vào xin các ngài!"

Em không nghe me gọi
Vẩn vơ nhìn mây bay
Khói hương trầm nghi ngút
Vườn trà thơm nắng mai

Thấp thoáng bóng bầy chim
lách tách chuyền chuyền tay
Nghiêng nghiêng đầu han hỏi
Kìa em hết một ngày

Me kêu – "Về chứ con
Đừng phụng phịu giận hờn
Chùa Linh Sơn đẹp nhỉ
Cầu cho mãi trường tồn."

Đường hoa, cỏ đầy sân
Từng bước nhẹ nhàng chân
Vẳng nghe từng tiếng mõ
Lời tụng niệm xa dần

Qua đường vài người quen
Cười hỏi – "Bà đi lễ.
Chùa đông chắc mệt nhiều".
Me mỉm cười nhè nhẹ

Theo me hết một ngày
Tà áo lụa còn bay
Tóc thơm mùi lá cỏ
Hồn vương vấn đâu đây

Nghe như ngày Phật Đản
Đắm đuối hương thần tiên
Cho chân em lãng đãng
Mơ về nơi dịu hiền.

TÔN NỮ QUỲNH TRÂM


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 201, ra ngày 15-5-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>