Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Sách Vở Mùa Đông







 


Em đã qua mùa thu cùng lá úa
Buồn thênh thang theo từng bước đông dài
Nghe bơ vơ chồng sách vở trên tay
Cùng mái tóc sẽ dài theo tháng đợi

Mây xám giăng đầy, ơi! Ngàn muôn sợi
Lá cũng vàng như lúc của mùa thu
Lặng lẽ làm sao cơn gió viễn du
Đem se lạnh phả hồn em thật kỹ


Từng trang sách đòi tâm em suy nghĩ
Nhưng em chưa quen tiếng nói mùa đông
Sách vở lạnh lùng không phải tơ nhung
Mà bảo em phải ngồi ghì cùng hắn
 

Em dỗi hờn, mắt nhìn theo sợi nắng
Để sách vở buồn và biết tương tư
Suốt kiếp học trò còn mãi ngây thơ
Hoang quá đỗi! Tháng ngày mê mải lạnh
 

Mùa đông chơ vơ mùa đông thần thánh
Em vẫn chờ sách vở mở thật to
Những ngày đông yêu dấu của học trò
Đi đến trường với áo len thơm ngát
 

Cây lá bên đường lạnh ngơ màu nhạt
 Sách vở học trò tay cặp trong tay
Em bận tìm sương khói chập chùng bay
Chợt nghe tiếng khóc của chồng sách học
 
Con tim nhỏ lời buồn hơn tiếng khóc
– “Sách vở mùa đông em trở lại đây”.


                                                       Nhã Đảo
                                           (Văn nghệ Áo trắng LVD)
                                           tặng Lê Nguyễn Mai Trắng

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 39, ra ngày 5-12-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>