Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Bài thơ trong tháng 12














Sáng ni trời đã mù sương
Con đường nhuốm lạnh nên tương tư người

Trong tay sách vở bỗng lười
Mới đem liệng cả để cười cùng mây!

Bây giờ còn lại hàng cây
Tương tư chiếc lá nên gầy hao xương

Tôi chung em một ngôi trường.
Bây giờ em lại ra trường buồn chưa?

Tháng này trời chợt đổ mưa
Chỉ vừa ướt tóc chỉ vừa lạnh thôi

Trời buồn nên mây chẳng trôi
Và không có nắng đó rồi, buồn như!...

                                              Trần Hoàng Vy

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 39, ra ngày 5-12-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>