Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Tựu Trường











Giữa mùa mưa tháng tám
Lũ chim về hỏi han
Đậu trên từng ô cửa
Vạch từng nét vội vàng

Lũ chim non gại mỏ
Nghiêng nghiêng đầu lắng nghe
Tìm quanh trong lớp học
Đôi mắt nào ngủ mê

Em đứng chờ trước ngõ
Nghe lời chim líu lo
Nhớ từng trang giấy vở
Yêu từng hương phấn khô

Giữa mùa mưa tháng tám
Em ngóng buổi tựu trường
Bạn bè và cô giáo
Vẫn còn thương rất thương

Em tìm qua lối vắng
Trường cũ mưa giăng đầy
Buổi tựu trường mơ thấy
Êm đềm như cánh mây.

                       Tôn Nữ Quỳnh Trâm


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 207, ra ngày 15-8-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>