Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Em, tháng chín



Em như chim buổi sáng
Nhảy nhót chuyền trong cây
Một chút mưa tháng chín
Hứng đọng giữa lòng tay

Em ngoan như loài thỏ
Đêm về giỡn bóng trăng
Xinh như loài hoa nhỏ
Rực rỡ dưới thu vàng

Một chút mưa tháng chín
Về đậu mấy hàng cây
Hoa sứ xanh xao rụng
Buồn em mỏng như mây

Và lá hiền im ngủ
Nhẹ nhàng mấy nhánh non
Lũ chim tròn mắt ngó
Thèm muốn chiếc lồng son

Phải mùa thu mới đến
Cúc rộ mấy phương trời
Chim hoàng oanh có gọi
Ríu rít một đôi lời?

Còn chút nắng ngây thơ
Ngủ hiền trong lá cỏ
Bàn tay nhỏ che mưa
Gọi thu về thương nhớ

Hỡi mùa thu mây xa
Chìm đâu trong tuổi nhỏ
Quên tiếng khóc chiều mưa
Nụ hoa nào mới nở?

Có thành chim đứng đợi
Hay phím mộng ngày hè
Sầu đã đong thành khối
Tan vào mưa lê thê.

                              NGUYÊN LY

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 210, ra ngày 1-10-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>