Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Biệt Khúc

1) ngủ ngon nghe chim xưa
ta ngồi ru em đó
tháng sáu trời bay mưa
lạnh từng dòng hơi thở
chim bay về cuối mùa
chớp mắt nhìn bỡ ngỡ
trời vẫn mưa – vẫn mưa

2) ngủ yên nghe chim ngoan
lời ru bay xa mãi
có nghe những giọt đàn
vỡ trên bờ tóc dại
tiếng hát nào mang mang
lừng âm vang ngần ngại

3) ngủ mơ nghe chim yêu
môi đầy hương mật ngọt
hồn ta tan giữa chiều
tưởng như còn yêu dấu
về quanh đời quạnh hiu

4) ngủ ngon nghe tiểu di
và quên đi tất cả
thôi hãy khép rèm mi
ngủ vùi trong bóng lá…

                 TÔN NỮ THU DUNG


(Trích từ Tạp chí Tuổi Hoa số 226, ra ngày 1-9-1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>