Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Tròn Thương



Ngỡ nắng còn đầy trong mắt em
Mùa sang hoa lá rụng bên thềm
Tháng năm sinh nhật hồng lên má
Những nụ mơ vàng hương phấn êm

Tiếng chuông thánh thót gọi một ngày
Có nhạc vui mừng trên lá cây
Có cành hoa đỏ cài lên tóc
Để chợt nghe hồn men chớm say

Em biết mùa hạ tròn yêu thương
Xôn xao trên khắp các ngả đường
Lá vàng làm nến hồng sinh nhật
Một ngày mộng mị chẳng phai hương

Tình nồng như dòng sông miên man
Gió lên réo rắt mấy cung đàn
Nghe chim hót giữa vùng sao mộng
Mừng tuổi em về mây gió sang

Nghe bướm bay trong dáng ngọc ngà
Em về rực rỡ nét kiêu sa
Nắng hong tóc mượt mười bảy tuổi
Và gió hôn trên áo lụa là

Mười bốn tháng năm hoa vừa rơi
Trong mắt em xanh một nét cười
Xôn xao chân bước hồng lối vắng
Ngập ngừng tiếng hát ngập tình vui

Là một vòng hoa xanh rất xanh
Ve kêu phượng hót ở trên cành
Nồng nàn ngày tháng trôi xa mãi
Nên lá bỗng vàng trong nắng hanh

Em nhớ tình thơ như chiêm bao
Sinh nhật võ vàng mùa xanh xao
Bỗng thấy chim bay mờ cả lối
Tháng năm thương nhớ rụng bên cầu.


                                         THƯƠNG VŨ MINH


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 232, ra ngày 1-3-1975)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>