Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

Xưa Cũ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Người buồn như mùa thu vàng đang rơi
Hàng triệu trái ngô vàng chín tuyệt vời
Cho ta đi tìm mùa thu bé nhỏ
Dáng dấp em gầy mắt đỏ chơi vơi.

Người buồn trong đêm hư hao chập chùng
Ta buông phiếm đàn nghe sao mông lung
Kìa là tinh cầu kìa là lá cỏ
Vơi chút tình xưa trên ngọn cây sung.

Có nhớ ngàn chim giao cánh đi hoang
Ta dìu người đi mai sáng huy hoàng
Hương gió hôn dài trong ngày chớm chở
Lạc tóc em xanh bụi kín bay loang.

Rồi thì mai xưa đi qua ngõ buồn
Người ơi sao tình không như ô vuông
Rừng xanh chim vàng vươn nơi chân trời
Vàng ru ấu thời trên đôi tay thuôn.

Người rủ mi dài dưới viền cỏ xanh
Rưng rưng giọt nước rơi trên cây cành
Mở cánh tay dài ôm tròn dáng nhỏ
Ngập lá trong vườn tắm áo ta xanh.

                                             Hải-Đăng 72

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 37, ra ngày 5-11-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>