Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Khói Hương

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trắng thơm từng cụm khói
Mùa đốt cỏ ngoài hiên
Gió đùa trên khóm lá
Vô tình chim huyên thuyên.

Bếp lửa má nhen nhóm
Hồng đôi môi thuở nào
Bếp cơm hương gạo mới
Khói vờn ngọn tóc nâu.

Gánh cải vàng nụ nhỏ
Má ra chợ làng xa
Chuyến thuyền xuôi sông gió
Khói sương bay la đà.

Những vòng tròn bỡ ngỡ
Ngọn cỏ đầu con sông
Hai hàng cây bến cũ
Vẫn thương hoài trăm năm.

                             THÔNG XANH
                          trên ngai vàng quê nhà

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 130, ra ngày 1-10-1974)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>