Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021

Vàng Theo Cánh Lá

 

 

 

 

 

 


Thu sang cho tím mây trời *
Em sang bên ấy cho người ngẩn ngơ *

 Em đi dệt mấy cung tơ 
Người về dệt những vần thơ tuyệt vời
 
Thu sang cho cánh lá rơi 
Em theo cánh lá gọi mời mùa sau
 
Mắt buồn cho lệ rơi mau 
Em thương cho kiếp lá sầu ngày mưa

Người còn nhớ chuyện ngày xưa!
Em đan kỷ niệm cho vừa tầm tay

Người như một bóng chim bay 
Xa trong ánh mắt thoáng mây gọi buồn

Thu sang cho hạt mưa tuôn
Vàng theo cánh lá cho hồn ngẩn ngơ

* thơ Quyên Di

                                           Lynh Thanh Thảo

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 38, ra ngày 20-11-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>