Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

Cảm Nghĩ Cho Thầy

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi thấy thầy tôi mắt trũng sâu
Như là thức trắng mấy canh thâu
Xác thân thầy yếu gầy vô hạn
Mái tóc giờ đây đã bạc mầu

Thầy sợ ngày mai trước cuộc đời
Những con chim nhỏ phải chia phôi
Cuồng phong bão tố đang chờ đón
Hoa thắm học trò héo úa thôi!

Thầy chúng tôi là vị cứu tinh
Tâm tư mang nặng những thâm tình
Quên mình nghĩ đến đàn con trẻ
Dạy dỗ cho lòng lên nét xinh

Chẳng biết thầy tôi biệt cõi đời
Có ai nhắc nhở đến thầy tôi
Bao con chim nhỏ ngày xưa đó
Tung cánh muôn phương hết cả rồi

                                   VŨ BÌNH NGUYÊN
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 104, ra ngày 15-4-1969)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>