Thứ Hai, 15 tháng 11, 2021

Vũ, và Mùa Thu Xưa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ô hay chim đã rời xa
thôi em về với người qua nghìn trùng

thôi em những thoáng nhớ nhung
cuối đời nhau cố bay hồng mắt môi
 
tim em kết nụ ngậm ngùi
mưa bay bay dạt tóc người xa xăm

mai em đi nắng gọi thầm
ngẩn ngơ đôi bóng cây nằm hắt hiu

thôi em thương nốt buổi chiều
sầu reo cuối lối xưa đều bước đi

nhớ mùa phượng ướt đôi mi
con chim buồn hót mùa thi đã tàn

người còn thương tóc em ngoan
xưa bay hiu quạnh bên hàng cây khô
 
áo xanh ai có đợi chờ
về thương áo vũ bên bờ hương xưa

ô hay mộng thấm đêm mưa
chim mùa thu mỏi cánh chưa kịp về
 
này em như gió sắt se
thổi vào đời những chiều mê mải sầu.

                                     ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 213, ra ngày 15-11-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>