Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

Hoàng Lan

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gọi thương một thoáng xa mờ
đong đưa mấy nhánh rong mơ buồn phiền

cây buồn để nắng lặng yên
tóc buồn ủ tiếng gió miền chiêm bao

dễ thương chi lạ đâu nào
thôi em về gọi lao xao lá rừng

ngọn xa triều nước rưng rưng
len qua những đỉnh nhớ nhung buồn sầu

niềm vui sao nhẹ chi đâu
mây về lũng thấp xanh mầu áo bay

là thương nên gió nhẹ lay
là yêu nên nắng mới cay mắt người

phải rồi, ừ có xa xôi
yêu thương sóng biếc ươm lời mộng xanh

chim về cho gió vương cành
mắt về cho lệ nắng hanh hanh vàng

để người thương cánh hoàng lan.

                                                GAMMY

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 13, ra ngày 5-11-1971)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>