Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Nhà Thương Yêu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nếp nhà hàng năm thay lá mới
Tựa ngày thơ ấu trôi êm êm
Thương yêu ăm ắp trong mái ấm
Me hiền như mực tím vở em.

Trước ngõ chị trồng hoa giấy tím
Hàng tre xanh ngát gió đu đưa
Xin mồng tơi tím trồng lấy lá
Nấu bát canh rau ngọt buổi trưa.

Buổi sớm me lo dậy từ sớm
Khoai lang đem nấu ăn lót lòng
Em ra trường làng học sơ cấp
Khoai đỏ như tình me mênh mông.

Dây bìm bìm đem về làm giống
Chị bán mỗi ngày chợ làng xa
Trưa về quà bánh cho em gái
Dăm lá trầu xanh biếu mẹ già.

Mùa trăng mười chín xinh tóc búi
Chị áo bà ba mộng bình thường
Me thêm tuổi, me già yếu quá
Em trong tuổi nhỏ trong yêu thương.

Ngày me mất em vừa lên chín
Rồi chị theo chồng buổi bình minh
Ngày ngày bên chú lo đèn sách
Hoa giấy nhà ai ngỡ nhà mình...

                                       RONG TÍM

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 111, ra ngày 12-10-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>