Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Sầu Khúc














gửi kỷ niệm, em, và nỗi buồn, bvp.

như một lần tình cờ
bên hàng cây nắng thắp
hồn anh bỗng bơ vơ
ôm nỗi buồn cúi mặt

nỗi buồn như lá cây
đau từng mùa nhung nhớ
ngày về đầy trên tay
tan theo dòng khói thở

ngày tháng đã mù sương
bên những song kỷ niệm
nốt nhạc nào yêu thương
trong lần khăn vải liệm

anh muốn hôn lần cuối
những nhắc nhở buồn tênh
kỷ niệm xưa rong ruổi
trong hồn anh lênh đênh

ừ, có phải hôm qua
ngọn nắng lả hoa vàng
bây giờ thì đã xa
mưa buồn trên năm tháng

ngày xưa tóc em dài
mây trời bay rất tím
từng giọt nắng vàng phai
trên môi em ngọt lịm

ngày xưa có buổi chiều
bên mặt sông tắt nắng
trong nỗi buồn rong rêu
có tình yêu thầm lặng

và cũng có tiếng cười
trong lòng em rất khẽ
và cũng có niềm vui
thắp trong anh nhỏ nhẹ

tình yêu nào vương mang
cho trùng dương sóng vỗ
tình yêu nào khăn tang
cho một lần từ giã

anh có những ngày xưa
nở như hoa mười giờ
bây giờ còn gì nữa
hoa buồn héo ngẩn ngơ

ngày mai em ra đi
có mùa đông đưa tiễn
ngày mai ta chia ly
tình buồn như lời biển

thôi thì em lên đường
trái sầu anh chín đỏ
hồn anh đã mù sương
bên nỗi buồn bỏ ngỏ.

                          GAMMY

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 37, ra ngày 5-11-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>