Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Thầy Cũ














(Kính dâng thầy Bàng)

Nắng trổ hoa vàng trên suối mây
Viết dòng lưu niệm gởi về Thầy
Rằng đây con vẫn còn giữ mãi
Kỷ niệm ngày vui thuở thơ ngây

Thuở ấy lòng con rộn rã vui
Cố lên tiến tới, chẳng cho lùi
Giờ đây sự học con còn tiếp
Nghĩ lại ngày qua, bỗng... ngậm ngùi

Trở lại hôm nay mái học đường
Trường xưa còn đó bước tha hương
Niềm vui bay mất, tan mây khói
Gió cuộn buồn lên những nhớ thương

Văng vẳng đâu đây tiếng giảng bài
Nhìn vào trong lớp, tiếng quen tai
Kìa! Người cầm sách đang ra cửa
Ôi sao trìu mến dáng khoan thai

Thầy cũ ngày xưa trẻ lắm, và
Trong lòng thầy sẵn tính vị tha
Trán nay nhăn nếp, thầy già hẳn
Mái tóc bạc rồi, ôi!... thiết tha

                                    ĐẰNG LINH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 15, ra ngày 21-11-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>