Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Rất Xa Xăm













Lá mục quê hương ngát một trời
Mưa về thật nhẹ ở hồn tôi
Có con chim nhỏ mừng mưa sớm
Hái ngọn buồn vui giữa cuộc đời

Nhà cũ vườn xưa ngủ thật hiền
Trong chiều mưa hạt nhỏ triền miên
Có hay hương gió thơm mùi đất
Ngọt ấm tình thân nhốt muộn phiền

Một cánh hoa thơ nở giữa lòng
Một trời tươi mướt nhuộm tình trong
Ngọn mưa se lại bao hồn cũ
Xanh thật xanh màu như ước mong

Vừa vặn cung trầm một tiếng mưa 
Buông phím đàn lơi đọng âm thừa
Vô tình cây lá vừa nạm ngọc
Đằm thắm ngoan hiền vỗ giấc xưa

Tôi về qua đó chỉ một lần
Và nhớ mãi chiều mưa tháng năm
Dặt dìu sợi mỏng xanh màu lá
Nghe nhớ một thời rất xa xăm.

                                        THỤY ĐĂNG

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 138, ra ngày 1-10-1970)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>