Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Khi Em Về














Chân em bước êm trong vườn mùa Hạ
Em chợt nghe hoa nắng chảy say mê
Nơi này xưa vẫn chờ chân em đó!
Nhớ không em? Rồi mai sẽ đi về!

Chim hót trong miền quê hương ngày đó
Khi đùa vui trong khúc hát giao mùa.
Chân em bước ngày nào hoa nắng vỡ
Áo em xinh còn nguyên nét thẹn thùa.

Em muốn khóc khi chiều nao hoa nắng
Quắt quay trong trí nhớ của ngày xa
Chim vẫn hót trong khu vườn thơ ấu
Dễ thương, và nghe vẫn cứ ngây ngô.

Quê hương ngày xưa ngút ngàn thương nhớ
Khi em về, khi mái tóc còn xanh.
Nghe trên cao, chim vẫn hót vô tình
Em lúc ấy đi tìm ngày thơ ấu.

                                   TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN
                                        (Bút nhóm Hoa Nắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 177, ra ngày 15-5-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>