Kính tặng Đỗ Minh Tiến và Thầy Sang
Ngày xưa ngôi chợ làng ven sông
Mẹ tảo tần nuôi con, nuôi chồng
Cực khổ gian lao không quản ngại
Cuộc đời mẹ vẫn cứ long đong.
Trên vai mẹ quảy gánh mướp hương
Sáng sớm mẹ lo gánh lên đường
Đi nhanh tất tả họp phiên chợ
Chợ sông buôn bán lúc tinh sương.
Ngày ấy chợ hàng cách xa nhà
Ba cây số rưỡi cũng đã xa
Thân mang đôi guốc nghèo mộc mạc
Lê trên đường dài, Tội thân già.
Và con đang theo học trường làng
Ngôi trường vách lá chỉ ba gian
Khổ thay khi mùa mưa vừa đến
Bạn bè, cô giáo chạy từng hàng.
Sáng sớm vừa gánh vừa nắm tay
Con theo mẹ bước trên đường dài
Đi ngang ngôi trường, con vào học
Mẹ vẫn tiếp tục họp chợ mai.
Trống trường tan học điểm từng hồi
Sân trường đầy những người không thôi
Đưa mắt con nhìn và tìm kiếm
Ô kìa! Mẹ đến rước con rồi!
Vui vẻ tung tăng trên đường về
Nghe mẹ kể chuyện thấy mà mê
Lôi trong gióng gánh gói khoai luộc.
Ôi chao! Khoai bí ngon khỏi chê.
Thoại Anh Nguyễn thị Nga
(bút nhóm Viễn Du)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 124, ra ngày 1-5-1974)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.