Thứ Năm, 1 tháng 5, 2025

Nhắn Nhủ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em hãy cười rạng rỡ đi em
Dù mẹ cha nghèo mạt không tiền 
Tuổi thơ em đó ngày bươn bả
Miếng sống nằm trong bình cà rem
 
Em hãy cười đầm ấm đi em
Đừng nhìn lên rồi tủi phận hèn
Song thân chai gót đời lam lũ
Bóng thương yêu vẫn đọng mắt hiền
 
Em đừng cho xóm mình nhuốc nhơ
Khi trông mưa lầy lội tràn bờ
Mai lúa nẩy mầm trên đất đó
Sẽ thấy quê này xanh ước mơ
 
Tối về, em nhớ đến nhà tôi
Học cho xong mấy chữ i tờ
Đừng thấy đèn dầu không đủ sáng
Rồi bỏ ra phố chợ rong chơi
 
Ngày tháng miệt mài, rán nghe em
Đời sẽ vươn lên từ bóng đêm
Trái nhọc nhằn hôm nay rụng xuống
Cho mẹ cha cười hãnh diện thêm.
 
                                        HOA CỎ MAY
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 105, ra ngày 1-5-1969)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>