Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2024

Lời Đầu Năm Cho Bé

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Này em, sáng nay khi thức dậy
như thường lệ
Em cứ mở choàng khung cửa sổ
có thấy gì không
cành mai đã nở trong vườn
như thường lệ
em cứ vào soi gương chải tóc
có thấy gì không
 
Rằng mình vừa được thêm một tuổi
cũng như anh và mọi người khác
ba mẹ họ hàng anh em bè bạn
cả khu vườn cánh đồng và ruộng lúa
tất cả
dầu muốn hay không muốn
chờ đợi hay không chờ đợi
đều được thêm một tuổi
(ôi, ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa của cuộc đời)
 
Này em, hãy vào trong sửa soạn
để cùng anh đi dạo phố
xem mọi người nô nức đón xuân
đừng đánh phấn thoa son
bởi vì cuộc đời vốn đã nhiều son phấn
(em không thường bảo là ghét giả dối đó sao)
và hãy mặc cho anh chiếc áo dài trắng
mọi ngày em vẫn mặc khi đến trường
hãy nhường màu đỏ cho những người kiêu kỳ 
tự cao tự đại
nhường màu đen màu vàng cho những người
vẫn thích được mệnh danh
đạo đức
và nhường màu xanh lại cho người đang thất vọng khổ đau
cho dù màu trắng có thể là màu tang
nhưng có nghĩa lý gì
 
Khi mà có biết bao nhiêu vành khăn sô dành cho hơn triệu người đã nằm xuống
em vẫn cứ mặc cho anh
chiếc áo dài trắng
mọi ngày em vẫn mặc khi đến trường
vì nó nhắc cho anh nhớ
một mùa xuân
ôi, một mùa xuân không pháo đỏ rượu nồng
không bánh ngon trà quí
nhưng là một mùa xuân nguyên vẹn
của riêng anh với em
từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên
 
Kìa,
em có thấy gì không
người người đang đua nhau đi bát phố mua sắm
trong áo lụa quần là
và những
mac xim, caraven, đồng khánh, queen bee
bởi vì mùa xuân đã đến
và tặng cho chúng ta những niềm hy vọng mới
anh muốn em của anh
hãy vui
như những ngày xưa chúng ta hớn hở khi được lì xì bằng những tờ giấy bạc mới
như lúc chúng ta được mặc vào bộ đồ còn nếp gấp và thơm mùi long não
như khi chúng ta reo hò lúc được cùng ba me tung tăng trên đường phố ngập đầy niềm vui của một ngày hội lớn
như lúc cả nhà vui vẻ quây quần chung quanh trái dưa hấu vừa mới xẻ tuy xanh vỏ nhưng đỏ lòng
 
Kìa, em hãy lắng tai nghe
người ta chúc tụng nhau trong nhà ngoài ngõ
một nắm mới đầy hạnh phúc
thắng lợi
may mắn
thịnh vượng
phát tài
và hàng ngàn mỹ từ đẹp nhất
nhưng em yêu dấu
anh muốn em hãy cùng với anh
đi đến từng nhà
từng gia đình của hơn ba mươi triệu người
mà chúc bình an
và chúc cho mọi người thương yêu nhau
chúng ta sẽ đi mà không biết mỏi
chúng ta sẽ chúc tụng mà không biết mệt
bởi vì
đó là thứ không thể thiếu được
bởi vì
đó là thứ chúng ta cần hơn hết và trên hết mọi thứ của cuộc đời
hãy cùng anh
gọi ngàn cánh én
về dựng mùa xuân thật của Người
 
Này em,
bởi vì có những người đón xuân bằng rượu nồng pháo đỏ
nhưng cũng có những người đón xuân bằng nước mắt
bởi vì có những người với áo lụa quần là
nhưng cũng có những người với vành khăn tang trắng
vì vậy sáng ngày đầu tiên của năm
khi em thắp lên những cây nhang để tưởng nhớ ông bà hay những người thân yêu đã khuất
anh muốn em của anh thắp thêm một cây nhang để cầu nguyện cho tất cả những người đã chết đi trong năm qua dầu ở miền nam trung hay bắc dầu cho trên cao nguyên hay đồng lúa trong nhà đầu đường góc chợ giao thông hào gầm cầu hay địa đạo trên xe đò trong lớp học nhà thờ hay tu viện thì cũng là anh em bạn bè giòng họ cùng mang chung một thân phận khi cất tiếng khóc chào đời.
 
Này em,
Anh muốn em của anh hãy cùng anh và vạn người khác nắm lấy tay hát bài hát tình người nắm lấy tay đón mùa xuân nữa của quê hương và của cuộc đời
nhưng sáng ngày đầu tiên của năm hãy nhớ cùng anh thắp thêm một cây nhang bởi vì mùa xuân đã không còn nguyên vẹn.

NGUYỄN THIÊN LÝ        

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Giáp Dần, 1974)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>