Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

Mùa Giáng Sinh

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dấu ái về bạn Tiến, Khánh Trung)

Mùa đông xưa tuyết trắng giăng đầy phố
Mưa rơi nhiều xuống khắp cả đêm đen
Chúa JESUS giáng thế chịu khổ hèn
Trong máng cỏ hang lừa của trẻ nhỏ
 
Những mục đồng quì chung quanh máng cỏ
Nhìn Chúa con trìu mến đẹp biết bao
Chắp hai tay quì gối miệng kính chào
Kính lạy Chúa hài nhi con Thiên Chúa
 
Trên tầng trời tiếng vang ca Thiên sứ
Cầm loe kèn thổi vọng xuống dương gian
Ánh sao lạ ngời sáng giữa muôn ngàn
Với những tiếng ca vang đầy êm dịu
 
Từng nhịp hát hòa âm theo giọng điệu
Cùng hơi thở chiên lừa ngập khắp nơi
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
Và bình an người ngay lành dưới thế
 
Ba vua đến cầu Chúa con thánh thể
Cùng dâng lời ca tụng Chúa vinh quang
Dâng nhũ hương, mộc dược với những vàng
Để mừng Chúa giáng sinh ra cứu thế
 
Mùa đông nay lại về trên trần thế
Mọi người đều vui đón Chúa giáng sinh
Quì bên hang hồi tưởng lại những hình
Và nguyện ước kêu xin cùng con Chúa
 
Kính lạy Chúa mừng Chúa và yêu Chúa
Cho nước VIỆT mau chóng hết chiến tranh
Người tội lỗi trở lại với ngay lành
Người kiêu căng được tính tình khiêm nhượng
 
Và dẫn dắt đoàn chiên về thờ phượng
Một Chúa chiên là Chúa cả ngôi hai
Chúa là vua là Chúa các muôn loài
Là Chúa cả càn khôn trong vũ trụ 

Con hân hoan Chúa giáng sinh cư ngụ
Trong tâm hồn con Chúa với thành tâm
Và từ đây con Chúa hết sai lầm
Vì có Chúa dẫn đưa về chính lộ

Chúa là những ngôi sao rất sáng tỏ
Là mặt trời ban sự sáng vinh quang
Là hồng ân ban xuống khắp dương gian
Con đón nhận với tình yêu THIÊN CHÚA.

                                            NGUYỄN GIA KIỆM
                                                   (Giáng Sinh 73)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 117, ra ngày 19-12-1973)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>