Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

Lời Ru Mùa Đông

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ru em ngủ suốt đông này
Trong vùng thơ ấu bụi dày hơi sương

Ngủ đi em giấc vô thường
Nghe trong hơi thở chán chường chìm sâu

Mắt em ôi một vũng sầu
Bàn tay giá buốt nhịp cầu cô đơn

Làn môi ẩm mốc tủi hờn
Những ngày tháng cũ chờn vờn tóc xanh

Ngủ đi em, ngủ một mình
Vùi trong tiềm thức tâm tình ấu thơ.

                                         LÊ THỊ MỸ DUNG
                                      (văn nghệ vùng tuổi ngọc)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 80, ra ngày 1-11-1967)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>