Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Đón Mùa Quả Chín














Cảnh vật trên hoàn vũ
Thay đổi qua bốn mùa
Lúc trăng trong hoa nở
Khi cữ nắng, tuần mưa

Mỗi mùa một sắc thái
Gây hoài cảm muôn loài
Tươi tốt thành thơ đẹp
Tàn héo não tâm người

Nhưng, tình yêu năm tháng
Con người không giống nhau
Hạnh phúc ưa rực rỡ
Nhã đạm ưa u sầu

Đối cảnh văn, thi sĩ
Nghe lá rơi xạc xào
Nhìn muôn hoa lộng lẫy
Mơ màng tuyết trắng phau

Bút vẽ lên thơ đẹp
Tặng cho mùa mến yêu
Xuân, Thu, Đông duyên dáng
Lời xưng tụng đã nhiều

Hôm nay viết mấy dòng
Ngợi ca chào đón Hạ
Xán lạn mùa trưởng thành
Ngọt ngào thời kết quả

Hào quang trùm đất nước
Bóng hè đậm đà xanh
Lúa vàng thơm ruộng cũ
Vườn quê chĩu quả lành

Lửa điểm trên nhành Lựu
Ánh Đóm dưới ao bèo
Tiếng sáo diều đầm ầm
Từng không ngời trăng sao

Dòng biển tung sóng trắng
Đá núi lẫn lam trời
Mưa như lưu ly rắc
Trắng trong hoa Đại cười

Phượng, soan tươi sắc đỏ
Như cánh pháo ngày vui
Điểm hồng sân cò biếc
Mền gấm đỡ chân người

Tiếng Đỗ Quyên tha thiết
Nhắc nhở tình nước non
Thân cau trái ngọc kết 
Hồ Sen lá xanh rờn

Đào chín nhung tơ mịn
Lý cao trái thắm cành
Dứa nồng nàn men rượu
Chùm Dâu chĩu quả xinh

Tôi yêu đoàn thôn nữ
Nhẹ nhàng đôi tay mềm
Hòa mình trong nắng Hạ
Hái quả giữa đồng chiêm

                          TRÙNG QUANG

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 108, ra ngày 21-9-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>