Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Tuổi Bé Em Ngoan














Ngoan như nai, ở đây hồn sách vở
Tóc em dài xin giữ kín hương mây
Lời ru êm từng nỗi nhớ tháng ngày
Tròn mắt nhỏ nai vàng ngơ ngác ngó

Hát ở đây từng bài ca trong gió
Để mây về tim ôm ấp những hương
Nói gì đây cho tròn mộng bình thường
Reo khẽ mắt muôn ngàn sao lấp lánh

Tóc em đây, suối buồn, như lời thánh
Cho em về tìm cuội trắng bơ vơ
Chim sẻ ơi, xin giữ mãi ngây thơ
Còn ở lại trong bài dài em học

Em hứa sẽ chẳng bao giờ em khóc
Nụ cười tròn hoa bướm nở trên môi
Chiều trông mưa, vần thơ nhỏ xa xôi
Đường đến lớp mơ xanh vườn lá nhỏ

Dõi ở đây ôi đôi con mắt thỏ
Ngơ ngác buồn khi lá biết rời xa
Em viết gì bằng tay mỏi tháp ngà
Tim đập khẽ như ngàn sao mở hội

Em có hờn nhưng em hờn cỏ rối
Ngồi bên song giòng tóc xõa hai vai
Và thật ngoan cho những lúc học bài
Mai đến lớp cô không buồn trách móc

Thơ ở đây bài ca dao em học
Con đường về chiều lá úa rơi bay
Hồn thơ trong, êm những tháng những ngày
Ngây thơ mãi chả bao giờ thích lớn.

                                   HỒ THỊ NGUYỆT THANH
                                         (bn Giăng Mơ - Tam Kỳ)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 79, ra ngày 4-3-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>