Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Mẹ Hãy Kể Đi


Mẹ hãy kể đi – Mẹ kể đi
Quê hương xưa cũ thuở xuân thì
Qua bao ngày tháng nơi quê cũ
Nay đã xa rồi đã biệt ly.

Kìa ngôi vườn nhỏ nụ hoa vàng
Đây túp nhà chòi nọ gốc cam
Cây nhãn lồng, chùm khế quả ngọt
Và con sông nhỏ chiếc đò ngang

Kể đi mẹ những con đường quê
Phiên chợ sang chiều, buổi hộ đê
Ngây ngất bao tình con để lại
Con mong có lúc sẽ theo về

Quê tôi xa lắm đấy người ơi
Đem chút tình thương gởi chim trời
Xin nhắn đem về nơi phố cũ
Ấy quê mẹ đó đượm tình người.

                                         NGỤY NGỌC AN

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 213, ra ngày 15-11-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>