Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Vườn Trăng











Có ánh sáng mùa thu
Trong vườn trên cây lá
Và tiếng chim vườn lạ
Sang đây đợi mùa thu

Thu đến chim nào hay
Trăng đổ màu hiu quạnh
Sóng bạc nghiêng vườn lạnh
Pha vào sương lay phay

Nửa khuya có tiếng chân
Ai ra vườn quên ngủ
Thấy xác chim chết rũ
Thì ra chim say trăng

Gió đậu hờ trên cây
Trăng thản nhiên ngã bóng
Vườn trăng thôi động vọng
Hồn chim theo khói bay

Người giữ vườn có hay
Chim tìm trăng khắp chốn
Trăng với chim hờ hững
Chim ơi hãy về đây

Trăng đa tình xa bay
Chim thủy chung muôn thuở
Vườn ta hồn chim ngụ
Trăng về ta cho hay...

                                  NHÃ ĐẢO

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 227, ra ngày 1-10-1974)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>