Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Lục Bát Mùa Vu Lan














LỤC BÁT MÙA VU LAN

1  "Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau như dần" (1)
Ra đi bỏ lại tình thâm
Mẹ già tóc đã hai sương sớm chiều
Mắt sầu mòn mỏi quạnh hiu
Tổ tiên nhang khói tiêu điều bóng quê.

"Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo theo chồng tiếng khóc nỉ non"
Cha đi áo lạnh môi hờn
Thân mưa nắng đã chai mòn bước thu
Mẹ tìm trong cõi tịch liêu
Hoàng hôn tuổi mẹ trăm chiều xót xa.

"Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao"
Thương con sông rộng núi cao
Mẹ quang gánh khổ máu đào hy sinh
Nuôi con tận tụy thâm tình
Con trong đục mẹ thủy chung mà thờ.

"Đội ơn chín chữ cù lao
Sinh thành kể mấy non cao cho bằng"
Cha khốn khổ mẹ cưu mang
Mồ hôi đổ xuống ruộng đồng trổ bông
Nước nguồn sữa mẹ bỗng thơm
Nhớ ơn trời biển thuở còn nằm nôi.

"Cây khô chưa dễ mọc chồi
Mẹ cha chưa dễ ở đời với ta"
Trăm năm rồi tuổi cha già
Gắng tâm chớ để phôi pha thâm tình
Trăm năm lòng mẹ hy sinh
yên vui đời mẹ tiết trinh rạng ngời.

"Nước vơi rồi nước lại đầy
Tình kia chưa trả nghĩa này chớ quên"
Công lao cha đã dựng nên
Tình thương, mẹ giữ vững bền cho ai
Tình vơi tình chẳng lại đầy
Làm con, nghĩa nặng sau này chẳng quên.

"Nuôi con lai láng biển hồ
Mẹ cha đâu kể so đo từng ngày"
Mẹ thương con đã dạn dày
Cha thương con đã lưu đày phong sương
Lớn khôn con mới hiểu rằng
Tình thương cao quí vô cùng mẹ cha.

NGUYỄN TƯỜNG ANH


CA DAO CHO MẸ CHA

Đói lòng ăn đọt chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.

Đêm đêm ra thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

3  Làm sao giữ trọn đạo ba
Sau dầu có thác cũng là thơm danh.

4  Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

5  Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương.

6  Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.

Công cha nghĩa mẹ chớ quên
Ơn vua lộc nước mong đền con ơi.

8  Ngó lên nhang tắt đèn lờ
Mẫu thân đâu vắng bàn thờ lạnh tanh.

9  Gió đưa cây cửu lý hương
Từ xa cha mẹ thất thường bữa ăn.

10  Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ năm canh.

11  Đi về lập Miếu thờ vua
Lập trang thờ mẹ lập chùa thờ cha.

12  Ơn cha nặng lắm cha ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

NGUYỄN TƯỜNG ANH
(Trích "Tục Ngữ Phong Dao"
của Nguyễn Văn Ngọc)

______________ 
(1) Ca dao.

 (Trích tuần báo Thiếu Nhi số 128, ra ngày 1-9-1974)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>