Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

NAI










Gởi Nai – Ngày lìa rừng

xưa có chú nai ngoan
ngậm trên môi ngọn cỏ
về giữa vườn địa đàng
ươm mầm cây thương nhớ

kìa những lối chim bay
đường thênh thang trước mắt
có tiếng suối nào reo
chợt nhớ rừng quay quắt

còn một phút giây nào
soi mình bên khe nhỏ
còn một phút giây nào
chân về trên lối cỏ

rừng xưa ơi rừng ơi
tiếng gọi nào hiu hắt
như khúc cuối tiễn đưa
rồi hoài đời đuổi bắt

kìa những phấn hương bay
như chào nai lần cuối
ồ núi rừng vẫy tay
sao chùng lòng quá đỗi!

nghe gì đâu mùa đông
những nụ quỳnh đã hé
có phải đời trăm năm
về qua hồn rất nhẹ

nhớ tiếng lá vàng rơi
trên lối mòn cỏ mục
nhớ tiếng sáo chiều vơi
những vì sao quên mọc

kìa một mảnh trăng non
phơi giữa tàn lá rậm
đâu đây những giọt đàn
động lối về rừng thẳm…

                TÔN NỮ THU DUNG


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 231, Tết Ất Mão, ra ngày 25-1-1975)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>