Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

Nhắn Nhủ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngòi viết lá tre tươm đầy mực tím
Hàng chữ run run trong mắt em tôi
Nắng sớm buổi mai nụ cười thắm điểm
Bàn tay no tròn xinh xắn đôi môi.

Ráng học đi em những ngày tháng nhỏ
Mẹ vẫn thương yêu em gái ngây thơ
Nét chữ đan thanh tập tành trang vở
Ráng học đi em tròn giấc ươm mơ.

Trang giấy trinh nguyên thơm mùi nắng mới
Em viết lên trên đẹp trọn chữ đầu
Những giòng mực tìm đều trên nét chữ
Kết nụ cười xanh trong ánh mắt nâu.

Ngòi viết lá tre mộng đầy ý nguyện
Hãy viết lên câu ba mẹ ngọt ngào
Tình thương mọi người đậm đà quyến luyến
Ấp trọn hương yêu tình mãi thêm sâu.

                                        NGUYỄN TRƯỜNG ANH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 70, ra ngày 24-12-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>