Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

Em Tôi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em tôi năm tuổi đến trường
Hồn non trong trắng ngời gương
Mặt tươi màu hoa mới nở
Bất kỳ Xuân, Hạ, Thu Đông

Sớm trưa chuyên cần từng buổi
Đường xa bước nhỏ không e
Vở mỏng cầm tay ngoan ngoãn
Tung tăng như sáo đi, về

Ê a suốt ngày bài hát
Cô bày ở lớp hôm qua
Anh chị nghe rồi chế riễu
Em cười ấp úng không ra

Cặm cụi em đồ từng chữ
Nét tròn tợ mắt to, hiền
Nét sổ tợ ngày em lớn
Nét ngang tợ sống bình yên
Nét lên tợ vừa chớm ý
Hân hoan lo lắng sách đèn

Cha mẹ vui mừng chăm chút
Từng giờ đi học, ngủ, chơi...
Anh chị tươi cười âu yếm
- Em tôi giỏi nhất trên đời

Em tôi khi tuổi đến trường
Ngây thơ mắt sáng, lòng son
Cười như mực hiền loang giấy
Vui vì non bể yêu thương.

                     PHẠM TƯỜNG VÂN (Tam Kỳ)
 
 (Trích tuần báo Thiếu Nhi số 71, ra ngày 31-12-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>