Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Những Cánh Chim Sang Mùa Xuân

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trời giao mùa có những cánh chim
Chở mùa xuân khuất nẻo bình yên
Sớm nay, ngày tháng buồn thay áo
Thay cả tâm tư, chuốc muộn phiền

Những cánh chim bay khuất một chiều
Không về cho ấm mộng tin yêu
Cho em bé khóc chiều mưa lũ
Cho khói sương, chiều nay hắt hiu

Những cánh chim bay chiều sang Xuân
Chẳng về cho em bé ngại ngần
Dõi trông cuối nẻo đường bay ấy
Chỉ vết buồn để lại phân vân

Những cánh chim bay gọi ngậm ngùi
Trở về đưa đón nỗi buồn vui
Còn đi cho mắt mờ vô vọng
Chưa về cho em bé ngậm ngùi

Những cánh chim bay gọi mơ hồ
Những làn mây trắng như hư vô
Đem mùa Hạ đến buồn lối dại
Cho nắng vàng trong mặt nước hồ

Thì hỡi những cánh chim sang Xuân
Xin về cho em bé bâng khuâng
Đừng ngăn cách nữa Xuân và Hạ
Khi một năm cùng... chỉ đến một lần.

                                         ĐẶNG TRẦM NGÂM

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Giáp Dần, 1974)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>