Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Chờ giao thừa:

Khói cay bếp lửa đỏ hồng
Nước sôi sùng sục nồi đồng bánh Xuân
Đêm ba mươi tối vô cùng
Bé ngồi đun củi chở trông giao thừa

2) Đón giao thừa:

Giao thừa pháo nổ giòn vang
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng chiêm bao
Bé nghe gió tỏa ngọt ngào
Hương thơm quấn quít hoa đào hoa mai

3) Đốt pháo xuân:

Tay châm tràng pháo đỏ hồng
Run run chích nhẹ tàn hương vào ngòi
Pháo "vang" bé vọt ra ngoài
Hét lên một tiếng nhớ hoài cả năm!
 
4) Khai bút:
 
Nửa đêm chợt tỉnh giấc nồng
Đâu đây vẳng lại pháo hồng reo vang
Bé vui rồi lại ngỡ ngàng
Đầu năm khai những lời vàng chi đây?
Tim reo ý nghĩ tràn đầy
Trên trang giấy trắng phô bày ý Xuân.
 
5) Đi lễ Chùa:

Đầu năm lễ Phật nơi Chùa
Em mang áo mới se sua chỉ hồng
Me còn chen ở đám đông
Trầm hương thơm ngát mênh mông khắp Chùa.

6) Chúc Xuân Ông Bà:

Đầu năm rất đỗi vui mừng
Xuân về ngự trị tưng bừng cỏ hoa
Cháu xin kính chúc Ông Bà
Một năm sức khỏe tuổi già thêm vui
 
                                     TRỊNH CÔNG TRUYỀN
                                       (1973 - Xuân Hy Vọng)
 
(Trích tuần báo Thiếu nhi Xuân Giáp Dần, 1974)
 

 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>