Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

Bé và Cơn Mưa Phùn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiều cơn mưa nhẹ qua đường
Bé nghiêng mái tóc cho buồn sợi mưa

Lòng anh như cũng sang mùa
Bé qua trước ngõ cho vừa tiếng thương

Tay thon cùng má môi hường
Mắt trong buổi đó, nên thường anh mơ

Những đêm giấc ngủ ngây thơ
Bé là con bướm vật vờ canh thâu

Nên anh thường lặng u sầu
Nhìn mưa trước ngõ thuộc làu dấu chân

Hồn bay một chút bâng khuâng
Nghe mang mang nhớ lòng gần như xa

Lạy trời cứ buổi mưa sa
Cho anh tìm lại dáng tà áo xưa

Lạy đời anh mãi ngây thơ
Để anh ngủ với giấc mơ tuyệt vời...

                                               TẠ VĂN SĨ
                                       (Kontum, 07-07-1971)

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 17, ra ngày 5-1-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>