Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

Xuân Ấm Hương Học Trò



 

 

 

 

 

 

Hoa nắng còn thơm nỗi nhớ nhung
Mùa thu lá xếp độ bao tầng
Em đi qua mấy mùa hoang lạnh
Có gió Đông sang vướng ngại ngùng

Em đón mùa xuân, hoa tháng giêng
Bàn tay hạnh phúc có bình yên
Sách hồng mực thắm sang màu mới
E ấp bờ vai tóc chớm duyên

Vẫn đó từng ngày em đến trường
Sợi hồng ánh nắng trải tơ vương
Trong hồn là cỏ lên xanh ngát
Và ý như tà áo vấn vương

Nghe tuổi trong em nhạc kết thơ
Của tình bè bạn, ý ngu ngơ
Vui cười tay nắm giờ ngà ngọc
Cô giáo nhìn ra nhớ tuổi mơ

Mùa xuân em ngời trong mắt nai
Vẫn nhớ cuộc vui lúc học bài
Vẫn buông tiếng hát tìm ánh nắng
Về sưởi tóc ngời chưa chấm vai

Giấc mơ có dáng ngủ yên ngoan
Chim én về quanh đậu đỉnh màn
Thần thoại ngày xưa vời cổ tích
Thiên đường có một lối đi sang

Một lối đi sang gọi bốn mùa
Về đây theo nhịp guốc em đưa
Em đan trọn vẹn mười hai tháng
Thành một mùa xuân mưa nắng thưa...

                                                 N. Đ. DIỄN
                                                 Don Bosco
                                            T-V-Đ Việt Nam

(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Quý Sửu, 1973)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>