Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Lá Thu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nắng úa trong vườn em có hay không
Mùa thu về mang theo lá ngô đồng
Một loài chim lạ bơ vơ trên cát
Ngơ ngác nhìn mây trôi ngang bến sông

Những lá buồn khóc mùa hạ bay qua
Nên lối đến trường em nghe nhạt nhòa
Vẫn chân sẻ bước ngoan hiền trong gió
Mà sao nỗi sầu vương vấn bên hoa

Em có nghe hồn thoáng chút mộng mơ
Mười chín tháng tám mưa giăng hững hờ
Chim về lạ xa trên bờ cổ tháp
Đứng hót mừng em tuổi nào bơ vơ

Hàng cây vẫn xanh con đường vẫn hiền
Em hất khẽ tóc cài thêm chút duyên
Có đôi bướm trắng đậu hờ trên lá
Chao cánh bay tung như loài chim khuyên

Mùa thu đi học ngoan như cỏ khô
Có thoáng một chút mưa giăng mơ hồ
Em đã biết cài hoa lên tuổi lớn
Nên chân sáo không còn reo trong mơ

Lá thu kết nắng vàng cho nhớ thương
Tuổi nhỏ ngút ngàn xa bóng thiên đường
Em có nuối tiếc khi về bên lối
Thời son vàng vừa vỡ nát bay hương

Xin em vui như ngày nào phôi phai
Cài đóa hoa xưa lên phiến tóc dài
Em có nghe một mùa thu chớm vỡ
Dâng trong hồn một chút nhớ thương ai.

                                           THƯƠNG VŨ MINH


(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 11, ra ngày 3-10-1971)

 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>