Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Thu Vào Học

Rồi chao mặt nước ao tù
Gõ sương gọi gió, mùa thu đổ về

Trời cao nắng cũng đê mê
Ríu chân non bước vỗ về tuổi thơ

Ngửa trông lá chĩu mong chờ
Đất xa xôi vẫn hoài mơ gợi buồn

Lời xưa, guốc cũ dòn buông
Áo đoan trang gọi phố phường bay bay

Thôi nhe! nắng hạ tươi đầy
Em vào học nốt những ngày xuân non

Chào nhe! giậu cúc no tròn
Bạn bè reo đã đổ dồn cuối sân

Thôi, em đứng lại tần ngần
Ngoài kia phượng đã phai dần sắc son

                                                    Thiếu-Vũ

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 75, ra ngày 15-8-1967)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>